Xuất Hành Đầu Năm .

Sáng nay thức giấc mừng năm mới
Vừa bước ra xe trợt té dài
Trời đất ! cái sân giờ đóng đá
Mà chẳng thấy đường bởi lách ai ." blackice" (*)

Mới sáng đầu năm xui tận mạng
Điệu nầy coi bộ huổng nguyên năm
Bần cùng cái số bần cùng mãi
Xúi quẩy đời sao xúi quẩy hoài 

Leo lên xe chạy ra ngồi quán
Cô chủ tóc vàng say tiếng Hi 
Gút mó nìng you nghe thấy khoái
Háp pí niu dìa đã lỗ tai

Cái quán rộng rinh có mấy người
Ngồi mà cái bụng lại không vui
Một năm xui đủ giờ xui tiếp
Năm mới năm me chán quá trời

Xong cữ cà phê lên xế dọt
Chạy rồi chẳng biết phải đi đâu
Đầu năm đường vắng không xe cộ
Nhìn cánh đồng hoang tuyết trắng màu 

Mới sáng đầu năm đã thấy xui
Xuất hành như thế kể là rồi
Thôi đành nấn ná chờ năm tới
Gặp cuộc mai ra đổi thế thời ....

Huyền Lâm ,,," Blackice" Đường bị đóng 1 lớp băng trong suốt như kiếng nên không thấy ,bước vô là trượt ba te .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả