Ai Biểu ..
(Thân Tặng NV)
Ai biểu em, dễ thương chi , - ai biểu !
Nên thơ tình mới lắm mộng nhiều mơ
Em say hồn bướm em mộng tình thơ
Ai ai biểu mùa Thu đầy tình tự !
Ai biểu em, à! mà ai biểu em chứ !
Mê mần chi đôi nét chữ nghiêng nghiêng
Đôi ba từ nhớ, đôi chữ thương thương
Ai ai biểu em hồn nhiên tưởng tượng ..?
Ai biểu em, à! tâm hồn đầy ma chướng !
Mang dạ mùa Thu mang bệnh đa tình
Một đôi chim hót, nửa áng trăng thanh
Ai ai biểu em xiêu hình hóa mộng !
Ai biểu em, tràn trề muôn ước vọng
Mong được làm Công Chúa chốn lầu cao
Vương Gia? Chi Lan.. qúy tựa ngọc châu
Ai ai biểu em sinh làm thiếu nữ !
Ai biểu em, à! gom làm chi quá khứ
Mơ theo mơ ôm trọn giấc huyền mơ
Thu chưa tỉnh mộng, em ngẩn ngẩn ngơ
Ai ai biểu lòng em luôn lãng mạn !
Ai biểu em! Ai biểu em! ừa ! Đáng!
Mắt mùa Thu, có dáng mỏng mùa Thu
Em si tình thơ, em lụy tình thơ
Ai ai biểu, em yêu tôị. rồi chứ !!??
11/5/01