Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HUYNH ĐỆ 1 THỜI


Du miền tiên cảnh...9 năm
Đón anh...mộ mới...đến nằm nơi đây
Bên phần mộ...cháu mới xây
Lòng em nhớ lại những ngày xa xưa
Ngày xưa nhớ mấy cho vừa
Cùng anh phiêu bạt,nắng mưa dãi dầu
Một thời khốn khó bên nhau
Đồng cam cộng khổ buổi đầu khó khăn
Khắp miền tìm nghiệp làm ăn
Tuyên Quang,Bắc Thái nhọc nhằn tha phương
Nghệ An,Hà Tĩnh gió sương
Rồi vào Đắk Lắk chung đường gian truân
Em thời chưa thể dừng chân
Cũng vì nghề nghiệp,em cần phải đi
Chia tay chẳng biết nói gì
Cõi lòng lưu luyến hàng mi lệ trào
Em vào tận Mũi Cà Mau
Còn anh ở lại...xa nhau một thời
Mười năm xa cách đôi nơi
Một ngày đoàn tụ,mắt rơi lệ nhòa
Sinh cùng bởi một mẹ cha
Anh em ruột thịt chan hòa tình thương
Thêm mười năm...lại chung đường
Anh về cực lạc...đau thương vô ngần
Hôm nay đứng trước mộ phần
Âm dương hai cõi bâng khuâng nỗi niềm
Sinh ly tử biệt cửu niên
Em nơi cõi tạm...anh miền viễn du



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả