Biết Bao Giờ ???
Biết bao giờ - trần gian thôi khép cửa ???
Rượu cùng thơ say khướt những giọt tình
Biết bao giờ - Người trở về lần nữa ???
Câu hẹn hò gõ nhịp kiếp Phong Linh !
Biết bao giờ - tim anh là điểm tựa ???
Vạch màn đêm tô nhung lụa nguyệt hồng
Biết bao giờ - em thôi hết chờ mong ???
Từng gót nhẹ bước vào lòng trần thế !
Biết bao giờ - và bao giờ kết thúc ???
Cuộc tình như trái đắng vỡ đầy tay
Em chôn hết niềm đau vừa mới chuốc
Quên tình thi ! ... rũ chết xác thân gầy !
Biết bao giờ - biết bao giờ anh ơi ???
Đóa tương tư thay hoa lòng nở vội
Em ngã gục giữa vực tình chới với
Lệ chan thơ ...
..... thương hòa nhớ ...
........................sầu vương !
Thơ Mỹ Uyên
Biết bao giờ - trần gian thôi khép cửa ???
Rượu cùng thơ say khướt những giọt tình
Biết bao giờ - Người trở về lần nữa ???
Câu hẹn hò gõ nhịp kiếp Phong Linh !
Biết bao giờ - tim anh là điểm tựa ???
Vạch màn đêm tô nhung lụa nguyệt hồng
Biết bao giờ - em thôi hết chờ mong ???
Từng gót nhẹ bước vào lòng trần thế !
Biết bao giờ - và bao giờ kết thúc ???
Cuộc tình như trái đắng vỡ đầy tay
Em chôn hết niềm đau vừa mới chuốc
Quên tình thi ! ... rũ chết xác thân gầy !
Biết bao giờ - biết bao giờ anh ơi ???
Đóa tương tư thay hoa lòng nở vội
Em ngã gục giữa vực tình chới với
Lệ chan thơ ...
..... thương hòa nhớ ...
........................sầu vương !
Thơ Mỹ Uyên


