TÌNH NGƯỜI

(Hồi tưởng)

Đêm phố thị ồn ào nhộn nhịp

Xe chạy nhanh cho kịp thời gian
Đôi khi thấy kẻ rỗi nhàn
Lang thang dạo bước dưới hàng cây xanh

Đêm phố thị... tôi - anh ngồi quán
Ly cà phê ngon chán thơm tho
Tri giao tri kỷ chuyện trò
Tình huynh nghĩa đệ ấm no một lòng

Ở góc phố ngồi bên hong quán
Có lão già đi bán vận may
Trăm tờ vé số trên tay
Mời hoài chẳng thấy một ai mua dùm

Giữa quán nước um sùm nhạc trỗi
Pop, Disco... trẻ khỏi phải chê
Có vài cô ả rủ rê
"Hộ đôi tờ số anh đê...đổi đời !"

Không từ chối lời mời ngọt lịm
Lắm khối người chẳng kiệm tiền tiêu
Hỏi: "Em còn được bao nhiêu?
Anh đây mua hết" ra chiều đại gia

Mà cũng phải... chân ngà có khác
Khá thương thay! rách nát lão ông
Xót xa lệ chảy vào lòng
Lấy tay rờ túi mà không thấy gì

Tháng này sớm tiền chi đã cạn
Anh bạn tôi còn khoảng chục nghìn
Gọi ông lão đến "Con xin...
Bán con một vé... con trình tiền ông"

Đâu ai nghĩ dưới tờ hồng ấy
Lại có thêm tấm mấy mươi nghìn
Lão ông bán số chẳng xin
Bạn tôi biết thế cho rình mới xong

Mắt lão đã mờ không thấy rõ
Vội cất tiền nói nhỏ cảm ơn
Tình người đâu sánh thiệt hơn
Chút tiền chẳng giúp qua cơn hiểm nghèo

Dù rỗng túi tháng này treo mỏ
Nhưng nụ cười hiện rõ trên môi
Niềm vui như được nhân đôi
Đệ huynh chuyện vãng tiếp ngồi café...

Bước Lãng Du
02-01-2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả