Hãy vui lên bạn ơi vui lên nhé
Quẳng ưu sầu buồn tẻ, xé cô đơn
Cuộc đời luôn ẩn chứa bao ghen hờn
Cứ mạnh bước xóa tan buồn,u uất..
Chiều dần xuống vầng dương cũng đà khuất
Hãy vững tin vốn quy luật xưa nay
Đêm sẽ tàn…trăng lặn rồi đến ngày
Hừng đông tỏ, đất trời xoay chuyển hướng
Giữa cuộc sống bao bon chen,gắng gượng
Những ganh đua như bụi vướng vào thân
Bận lòng chi hãy giũ sạch đôi lần
Bạn sẽ thấy cuộc đời đâu đáng chán
Hãy nhìn kia, mây xanh gió dệt
Nụ hồng đào xuân kết đơm hoa
Vầng dương rơi sợi nắng chan hòa
Vùng trời rộng mở ra đón đợi
Vui lên nhé này bạn ơi hỡi
Sá gì đâu kẻ gợi nỗi sầu
Dòng đời này vẫn cứ trôi mau
Một thoáng đã bạc đầu rồi đó
Buồn mà chi ??? Bon chen bỏ ngỏ
Hài lòng sao trăm họ được đây ?????
Thôi thì vui, bỏ những tháng ngày
Mặc thiên hạ tỉnh-say tùy ý
Vui lên nhé vì đời tuyệt mỹ
Xóa cho tan dĩ vãng trong lòng
Sau mưa hạ, trời sẽ sáng trong
Vui lên nhé để lòng thanh thản
11/05/2003