
NÓI VỚI EM
Ước muốn em đừng giống biển khơi
Nhiều bờ bến ở khắp muôn nơi
Hờn ghen giận dỗi đầy giông tố
Khiến trái tim anh mệt rã rời
Ước vọng đừng như bến với thuyền
Căng buồm khuất nẻo dứt tơ duyên
Mình anh một bóng trong cô lẻ
Suốt cuộc đời anh vướng lụy phiền
Cũng muốn em đừng giống bướm xinh
Bên hoa gợi cảm vãn ve tình
Hoa tàn cuộn tổ thành sâu hại
Cắn trụi cây cùng những nụ trinh
Chỉ muốn em là đích thực em
Dù cho tỏa sáng tựa như đèn
Còn hơn rạng rỡ vầng trăng tỏ
Sớm bị mây trời phủ bóng đen
Cứ hãy bình thường tựa cỏ hoa
Cho dù nắng đổ với mưa sa
Màu xanh vẫn mượt trong trời đất
Chẳng ngát hương thơm vẫn đậm đà
Tên khai sinh: Khuyến
Thường gọi: Nguyên
Sinh: 7/11/1964
Nghề nghiệp: Thợ mộc & tranh khắc gỗ nghệ thuật
ĐC: Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk - Việt Nam