HOA TUYẾT MÙA ĐÔNG


Tháng một hoa tuyết bay

Chập chờn vươn trên tóc

Tan dần trên đôi tay

Luồng sâu vào ánh mắt


Bông tuyết nào đang rơi

Ngón tay nào còn giữ

Bàn tay nào đã lơi

Những lời yêu nông nỗi

 

Nhặt một cánh hoa tuyết

Xoay xoay trong chiều đông

Biết rằng sẻ tan hết

Như những giọt tình không

 

Môi nào đã lãng quên

Chưa hôn tình nguội lạnh

Tình nào dám ngủ yên

Dẩu thời gian cất cánh


Ngửa bàn tay hứng lấy

Cố nâng niu thật chặt

Bỗng tan như nước mắt

Một khoảng trời mênh mông.














Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả