Bạn Học

Bạn Học


Em đừng đùa anh nhé
Trái tim anh mỏng manh
Bầm đau dù đánh khẽ
Không khéo vỡ tan tành

Thu sắp đến rồi đó
Sinh viên lũ lượt về
Nét mặt vui hớn hở
Trường lớp rộn ràng ghê!

Cuối tuần anh đến đón
Hai đứa dạo rừng hoang
Sau những ngày bận rộn
Đợi xem thu chớm vàng

Bức thư trước khi ngủ
Em viết vội - mênh mang!
Anh đừng đùa anh chứ
Để hồn thêm xốn xang!

Anh có là hoang tử
Em -- Công chúa rừng hoang?
Những lời thơ tình tự
Mai sau tạc đá vàng!

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả