
Hồn Nhiên Lá Cỏ
---------------
Hồn nhiên đi lá cỏ
Soi vào mấy hạt sương
Mơ thiên đường nho nhỏ
Thấy đời còn vấn vương
Ngã hồn mình xuống ngực
Nghe trái tim thênh thang
Nhoẻn miệng cười xanh ngát
No nê với mây ngàn
Dáng dấp buồn tan vỡ
Chưa từng hề về đây
Thản nhiên vô tình đó
Chẳng để cọng gió bay
Đông rồi ừ mặc kệ
Thành phố lạnh tái tê
Trở mình run như thể
Kệ nệ một lời thề
Nhè nhẹ trăng đang dỗ
Cơn mộng nào còn xa
Theo ngôi sao sáng rộ
Lăn vào cọng cỏ hoa...
Lá Cỏ
Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !