DỖI ĐỜI ĐAU

Bước một bước thấy cuộc đời thật đẹp
Có em cười, anh đón lấy bàn tay
Nụ hoa hồng dáng lunh linh, khép nép
Như thầm thì điệu hạnh phúc ngất ngây

Bước hai bước say trong lời anh hứa
"Rượu, cau, trầu, ba mẹ đón em sang
Trăm năm nồng thắm, đẹp tình đôi lứa
Em, dâu hiền. Đàn con trẻ thật ngoan"

Bước ba bước quay vòng quay quá khứ
Em thẫn thờ nhặt kỷ niệm, xót xa
Dĩ vãng co ro in trên dòng chữ
Tìm dáng anh trong mi ướt, mực nhòa

Rồi bước nữa thấy cuộc đời khúc mắc
Cuộn tơ vò rối, chẳng lối mở ra
Như ai đó đang cố tình thắc chặt
Sợi chỉ hồng gởi gió cuốn bay xa

Dòng đời trôi, bước chân dần mệt mỏi
Đứng lầm lì một chỗ, dỗi đời đau

May 09/ 2003





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả