Hư không một cõi đi về ...

Đi qua hết cuộc đời người
Tình yêu danh vọng để rồi hư không
Từ nay phủi sách bụi lòng
Đam mê trút bỏ tháo vòng giây oan

Dừng chân ngồi lại bên đàng
Thả lòng thanh tịnh chẳng màng thị phi
Tranh đua gẫm lại ích gì
Mai về cát bụi níu ghì được không

Mang chi gánh nặng trong lòng
Thương yêu , oán hận chất chồng thêm lên
Giàu sang tiền của có bền
Hay như bọt nước bấp bênh giữa dòng

Rốt cùng hai chữ hư không
Trần gian một cõi mênh mông khổ sầu
Cuộc đời nhanh tựa bóng câu
Xuân xanh thoắt đã bạc đầu trắng mây 

Nhân sinh giữa cuộc đời này
Sang hèn vinh nhục xuôi tay hết rồi
Hồng trần nước chảy mây trôi
Phù vân một áng giữa trời bao la

Bon chen giữa cõi ta bà
Để rồi gẫm lại đời ta được gì
Tình yêu danh vọng làm chi
Cuối cùng nắm mộ xanh rì cỏ chen

Sống sao không bị chữ hèn
Không tham chẳng nệ chức quyền lợi danh
Thả tâm ta được an lành
Tránh xa những chuyên giựt giành nọ kia 

Hư không một cõi đi về ...

Huyền Lâm .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả