THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

HẾT RỒI - 318


Hết rồi một nửa tôi ơi !
Ngả nghiêng ta một góc đời ngả nghiêng
Mai tôi về chốn bình yên
Tim se sắt nỗi truân chuyên nặng lòng


*Tôi đi tìm hạt nắng trong
Để quên đi những bão giông một thời
Tôi đi tìm mãi ...một người 
Để dìu tôi giữa dòng đời lẻ loi (*)


Gặp nhau chi giữa dòng đời
Trái oan giăng mãi nửa khơi... nửa chìm
 Làm tan nát cánh hoa tim
Tôi về nhận cái im lìm khắt khe


Ừ thôi ! Người cứ hội hè
Mua vui mà để tôi se thắt lòng
Mai tôi cất bước theo chồng
Xem như tôi đã ...trả xong nợ người


Ván bài Trọng Thủy lật rồi !
Người còn dở khóc dở cười mà chi
Xa thương ...gần lắm sầu bi
Cho tôi dạo khúc biệt ly hỡi người


Nợ duyên nay đã hết rồi 
Trăm năm mình đã nửa vời ...mất nhau !


VŨ HOÀNG MAI
04/01/2016







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả