TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG


Tôi viết vào đây vạn ý xuân
Nhờ mây gió quyện đến tình quân
*Trước thềm năm mới xin cầu chúc*
Người được bình yên hưởng phước phần


Tôi sẽ tìm quên ước hẹn thề
Mong người thoát khỏi tuổi đam mê
Chúc cho mai trúc duyên nồng thắm
Cùng với nàng oanh thuở kết se


Chiếc áo bao mùa đã thấm đông
Chiều xưa đan vội tặng cho chồng
Thu nay vừa dứt đông về đã...
Đò trở đầu sang bến ngược dòng


Từ ấy người không mặc áo đan
Đau thương tôi kết nụ mai vàng
Trước thềm năm mới xin lời chúc
Chúc người hạnh phúc ...bước sang trang


VŨ HOÀNG MAI
03/01/2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả