Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


HÀ NỘI HOA 
YÊU

Hoa yêu hé nở cánh hồng
Gió yêu âu yếm phiêu bồng nhân gian
Trăng yêu rạng tỏa ánh vàng
Mây yêu bay lượn mênh mang khắp trời

Nắng yêu dịu ngọt buông lơi
Sóng yêu khao khát không ngơi vỗ bờ
Biển yêu lặng lẽ đợi chờ
Thuyền yêu neo bến ầu ơ hát tình

Núi yêu mơ ngủ lặng thinh
Sông yêu uốn lượn yên bình bao quanh
Sương yêu hóa khói mong manh
Đêm yêu khe khẽ rủ mành chênh chao

Nhạc yêu tấu khúc ngọt ngào
Mưa yêu trả hết khát khao cho đời
Em yêu ánh mắt rạng ngời
Anh yêu nhung nhớ buông lời đắm say

Chao ôi …
Kiếp tạm
Trả vay

Lời yêu
Ru mãi …
Tháng ngày mênh mang ...

Trần Thanh Vân
Hà Nội vẫn nồng nàn hoa sữa
Đêm mơ màng thoang thoảng hoa sưa
Nồng thắm ngọc lan vãn cảnh chùa
Nhẹ nhàng tha thiết hương bưởi đưa

Ban nở trắng đường Cổ Ngư xưa
Đào Nhật Tân hồng thắm giao thừa
Một chút hoàng lan như hơi thở
Của đất trời tươi mát trong mưa

Ngan ngát dịu dàng hoa sấu chua
Tím ngát bằng lăng gió khẽ đùa
Ngọt ngào phượng đỏ thời thơ ấu
Hà Nội bốn mùa hoa cổ xưa

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả