Thưa Em


giận em tim nhỏ sủi buồn .
ghét tôi bạc ác tình trường điêu ngoa
kiệm chi lời nói trăng hoa
giận em chi giận lời ra nặng lời
bao nhiêu ăn uống chơi bời
tiếc sao không tiếc tiếc hơi dỗ dành,
thương sao lại nở đoạn đành?
thì thôi một đấm hại mình giết em
ghét tôi nạt tiếng giọng nghiêm
run em ngọng lưỡi ôm tim chặt ghì
đâu dao bửa óc ngu si
xem coi trong ấy chứa chi đen thùi:
thưa em ngươi óc tôi đui
thưa em lịnh lãm tôi vùi từ lâu
thưa em em chớ u sầu
thưa em tôi cũng hiểu sâu lỗi mình
mấy lời tỏ rỏ tận tình
thương tôị. em hỡi rộng tình thương tôi!!


01/30/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả