Thơ ...Nấu Súp
Mùa thu của mộng mơ
Em chưa gặp bao giờ
Nhìn qua khung cửa sổ
Thấy nắng vàng giăng tơ
Không biết trên sân cỏ
Có vần thơ nào chờ?
Không biết đôi cánh gió
Có chở mùa …Thu Mơ?
Phím gõ …nhịp đong đưa
Ngọn lửa xanh …bập bùng
Nhớ mứt gừng thì nhớ
Nhớ người dưng thì đừng
Trên ngọn lửa bập bùng
Có chiếc nồi nước súp
Cầm dăm ba …uẩn khúc
Em trút hết vào nồi
Những con tôm …trôi nổi
Nhịp theo sóng …nước sôi
Nấm trắng phau … chới với
Như bọt giữa …trùng khơi
Cà chua đỏ hành xanh
Rực rỡ …một góc nồi
Súp nấu dễ hơn canh
Ăn không hết ...để dành
Sao lấp lánh
Tô súp em mời tôi sáng nay
Phải chi em nhớ ướp tiêu cay
Sẽ làm uẩn khúc tan trong nước
Không xám màu tôm, xấu thế này