Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thoáng …thấy …

Ông hàng xóm trên tay
Cầm chiếc khay màu đỏ
Thoảng hương bay trong gió
Mùi chả giò …em mơ

Vần thơ …tung cửa sổ
Nhảy quanh thảm cỏ vàng
Mùi chả giò trong gió
Làm cõi lòng xốn xang

Ăn hết tô bún thang
Buổi sáng ... dạ …nhẹ nhàng 
Bánh kem còn một nửa
Đợi chiều uống rượu vang

Ông hàng xóm đi ngang
Nỗi nhớ vội tránh đàng
Gió theo mây chuyển hướng
Mùi chả giò …bay xa …

Sao lấp lánh













Mùi chả giò sao chẳng bay sang
Mùi chả giò bay xa :) để nắng tắt vội vàng :)
Em nghe tôi trách, em không giận 
Cất tiếng cười dòn như bắp rang 

Có lẽ vì em không phung phí thời gian 
Ngồi bên bàn phím đợi canh tàn
Thơ em con chữ không quằn quại
Vần chẳng ngại ngùng lúc leo thang :) 

Than Hồng ( Trần ) 

 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả