
Mộng Thì Thầm
---------------
Mộng thì thầm tiếng nghe ray rứt
Trời gió mưa lay giật ánh đèn
Phố xá buồn người dưng bỗng nhớ
Quên này bao nữa mới là quen
Qua bao tháng với bao ngày nhỉ
Cách biệt rồi lòng thủ thỉ đau
Lỗ hổng thời gian chờ trám lại
Ta rồi một nửa gởi phương nao
Tìm chi hỡi những ngày xưa cũ
Quấn quít cào rời rượi tiếc thương
Vắng hạ thu đông xuân sẽ đến
Núi rừng hoa lá lại khoe hương
Trời đêm nay bỗng nhiên huyền ảo
Thơ tối này mềm nhão đắm say
Cọng nắng oằn vai nghiêng mặt ngó
Tình gần tình ngã đắng hay cay?
Sương sương nước mắt long lanh khóe
Chực khóc nhưng tim bỗng bảo đừng...
Lá Cỏ
Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !