Là chi ….
Ôi chao ! Vĩ đại tình thương
Của người quân tử cao dường tựa non …
Ông Trời bắt họ mãi son
Nên anh giúp đỡ cho sòn sòn ra
Cho đời hoa lại nở hoa
Cho cây kết trái, cho nhà đông vui
Mà em lại nỡ dập vùi
Bắt anh xa lánh … ngậm ngùi người ta
Còn em, em có mẹ già
Con thơ đang đợi, cửa nhà phải mang
Làm sao còn sức điểm trang
Lưng ong thắt đáy chàng màng với anh
Thế là trầu chẳng còn xanh
Thế là ân nghĩa tròng trành vỡ tan
Hỏi TÌNH ở chốn nhân gian
Có bao nhiêu để đá vàng khắc ghi
13/6/2016 Trần Thanh Vân