Vu Vơ Cuồng

Trăm chung rượu độc người ban
Ngẩn đầu ta uống cười vang thỏa tình
Treo ta thập tự đóng đinh
Hoan nghênh kiêu hãnh ưỡn mình máu rơi

-Hận ta cay đắng muôn lời
Xoè tay ta nhận xuốt đời nhớ nhung

-Ghét ta thề đoạn tình chung
Âm thâm chấp nhận thề không hai lời

-Giận ta ân ái rẻ đôi
Ngẩn đầu cuời thoả .. than trời đọa thôi
Nghiến răng ấm ức sần môi
Khoanh tay ta ngoảnh mặt hời hợt thinh

-Ghen hờn bóng gió tội tình
Chửi thề “bullshit” bực mình bấm gan

..Thà chung ruợu độc người ban ??


02/04/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả