TA CHẲNG BUỒN ĐÂU
Ta biết buồn đâu
Cũng chẳng vui
Cho dẫu ngày mai có ngủ vùi...
Và nếu được trời
Cho chuyển kiếp
Ta về tiên cảnh lại rong chơi
Ta về tiên cảnh lại rong chơi
Rủ chị Hằng yêu
Xuống cõi đời
Dẫn chị đi qua toàn thế giới...
Để xem nỗi khổ
Của loài người !
Nỗi khổ loài người chẳng giống nhau
Người giàu cũng khóc
Người nghèo đau
Thế nhân sao mãi sầu muôn kiếp
Con đường đau khổ...
Vẫn theo sau
Người hãy cười lên !
Nín khóc đi
Dẫu cho tàn lụi khối tình si
Trách than số phận mình đen đủi
Hết kiếp !
Mang theo được những gì ?
Hết kiếp !
Mang theo được những gì
Ngoài con tim héo nỗi sầu bi
Một trái tim khô dần lịm chết
Nhạt lòng chua xót
Chữ Vu quy
Mai nếu ta về với gió trăng
Và có gặp nhau
Chốn quảng hàn
Người hãy đem theo...
Vần thơ khóc
Cho trời nổi loạn
Bão giông giăng
VŨ HOÀNG MAI
22/12/2015
