Cho Tôi
--------

Cho tôi hết một lần buồn số phận
Rồi tôi quên nhiều bận khóc âm thầm
Bước lang thang thanh thản vẽ trầm ngâm
Mưa hay nắng dỗ dành yêu cuộc sống

Cho tôi hết một đời trôi giạt sóng
Tôi giang tay thật rộng đón về mình
Lối đi nghiêng buông lòng xuống lặng thinh
Rừng hoang vắng đứng cùng tôi sấm sét

Cho tôi hết lỗi lầm và khinh ghét
Liên tiếp ngày tôi chịu cả niềm đau
Tìm chỗ dựa bằng chỉ một khát khao
Mảnh tình nghĩa còn hoài không để mất

Cho tôi hết hư hao và chật vật
Tôi tháng năm lây lất nguyện bình an
Thì thầm xa ru giấc ngủ nhẹ nhàng
Hồn có bay đi mau và cao vút

Cho tôi hết những thiệt thòi khổ nhục
Trái tim tôi xin người hiểu điều lành
Cơn lốc tới cuốn tôi rớt thật nhanh
Ít nhất giữ yên bình thân chiếc lá...

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả