
Tháng Chạp
-----------
Tháng chạp về rồi phố xá ơi
Mưa phùn lất phất tiếng không rời
Mặt đường bóng nước nằm thoi thóp
Lãng đãng là em một cuộc đời
Tháng Chạp tình nhân thưa thớt rồi
Tìm nhau chi nữa lệ đầy vơi
Cà phê mấy giọt ban sơ rớt
Sầu đắng lòng riêng mấy ngụm lơi
Tháng chạp vỡ òa nguyện ước đôi
Chiều đi lưu lạc cuối chân đồi
Con tim đầu dốc nhìn vời vợi
Trôi nổi bao giờ mới hết thôi
Tháng chạp mù sương nghẽn cả lời
Hiếm hoi cành lá khẳng khiu rơi
Trơ mình giá lạnh chờ thay đổi
Hoang hoải lơ thơ cỏ rối bời
Tháng chạp phong trần ghé khắp nơi
Cỏ cây hoa lá đợi khai phôi
Cành mai vàng cúc đào nhen nhúm
Nghiêng ngã rung rinh tấc dạ người
Tháng chạp chiêm bao của một thời
Bạc màu kỷ niệm trút tàn hơi
Ngày xưa mấy nhịp cầu trắc trở
Bước chậm chênh vênh vắt cạn đời
Tháng chạp cali nắng nhớ trời...!
Lá Cỏ
Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !