NÀNG THƠ CHO Ý
Thi nhân khổ lắm ai ơi
Ăn khg tròn bữa ngủ thời chẳng an
Canh khuya trở giấc mơ màng
Nàng thơ cho ý giở màn tung chăn
Đang vui bè bạn xa gần
Nàng thơ cho ý bần thần ruột gan
Đang vui hạnh phúc bên chàng
Nàng thơ cho ý bang bang chạy tìm
Bút nghiên kệ sách im lìm
Lục tung tìm giấy chép liền kẻo bay
Gặp người thơ giỏi họa hay
Kẻ tung người hứng hồn say thẫn thờ
Tôi đang muốn bỏ nghiệp thơ
Cớ sao người lại ngẩn ngơ vương vào
Khuyên đời học rộng tài cao
Để cho tâm trì lúc nào cũng yên
Chớ nên rước cái lụy phiền
Đừng mơ mộng cái hão huyền thi nhân
VŨ HOÀNG MAI
21/12/2015
