EM Ở NƠI ĐÂU
Anh nhớ ngày xưa khu phố đông
"Chiều mưa huyền thoại" lắm mưa giông
Anh người lữ khách phương xa đến
Lặng lẽ trao em - một đóa hồng
Chưa nói thành câu đã biệt ly
Mẹ già tựa cửa anh hồi quy
Hai hàng phượng vĩ đong đưa gió
Mưa mãi mưa hoài ngập lối đi
Hạ đến - Thu sang - Đông lại về
Nhà anh xác pháo ngập đường quê
Chạnh lòng thương nhớ em - người ấy
Anh trách mình sao ... nỡ bội thề
Chữ hiếu trả xong anh bước lê
Tìm em phố cũ nắng vàng hoe
Trên cành phượng vĩ ve ra rả
Tấu khúc nhạc sầu dạ tái tê
Chẳng biết em giờ lưu lạc đâu
Ngỡ ngàng chốn cũ cũng xôn xao
Vườn thưa nhà vắng then cài kín
Chẳng biết em giờ ghé bến nao
Cách biệt nhiều năm phố vắng tênh
Đường xưa mờ nhạt dấu chân quen
Biết em nửa bản . . . tình ca đứt
Anh xót xa lòng khẽ gọi tên
Cứ ngỡ người xưa sẽ lấy chồng
Ngờ đâu em vẫn chiếc thuyền không
Buông chèo gác mái trên sông vắng
Lặng lẽ - đìu hiu - đón gió Đông
Anh chọn nơi đây điểm khởi đầu...
Tình xưa trở giấc - bén duyên sau
Đêm về ngơ ngẩn sầu trăm mối
Anh mãi tìm em - em ở đâu ?
VŨ HOÀNG MAI
18/12/2011
