một mình

sống một mình để tâm hồn lẵng lặng

sống cô đơn đêm vắng sẽ êm đềm

không yêu người thanh thãng chẳng khổ thêm

không vướng nợ lặng im theo ngày tháng

.........................

sống một mình sẽ không còn ngao ngán

sống lẽ loi không chán cảnh trớ trêu

không còn gì để suy nghĩ tình yêu

không phải sợ sớm chiều người phản bội

.......................

sống một mình sẽ không là cái tội

sống vô tư chẳng vội vã cuộc đời

không mộng mơ không còn cảnh chơi vơi

không phải vượt biển khơi ngày cô độc

.......................

sống một mình phải đâu là đồ ngốc

sống hẫm hiu lăn lóc trọn kiếp người

không mong chờ thương nhớ lệ không rơi

không hy vọng cạn lời không lưu luyến

....................... hiếu tử .... 19 .... 01 .... 2016....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả