Giận, Lẫy, Buồn
Giận:
Giận chi em lệ chảy dài
Ấm a ấm ức nói hoài chẳng ngưng
Nói rồi bó gối xoay lưng
Mặc tôi giải thích cạn cùng chẳng nghe
Lưỡi tôi chưa cắn đã tê
Môi tôi càng thốt càng the đắng lòng
Giận chi em giận quá chừng
Để tôi ngồi đứng hóa khùng hóa điên ..
Lẫy:
Lẫy gì để lạc mất duyên
Dùng dằn phủi áo đứng riêng một mình
Nụ hôn chưa kíp định tình
Chớ đâu phải ý làm thinh quên rồi
Lại đây thử lại nụ cười
Để coi ân ái còn vui còn nồng
Phải đâu tôi bạc trắng lòng
Cũng nên hờn lẫy nên cong môi chiều
Buồn:
Buồn hoài buồn mãi "lêu lêu"
Lêu em mặt bánh bao chiều hẩm hôi
Người chi khó hé môi cười
Như Kem chảy nước sụt sùi ướt mi
Đúng là mạng thủy sầu bi
Khoái ưa buồn bả lâm ly ròng ròng
Mắt em như bể như sông
Như Hồ Than Thở thảm lòng chẳng vơi.
3/15/02