Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


LẠT LẼO

Theo thời gian ngỡ tình không tồn tại
Nhưng lòng em mãi mãi nhớ về anh
Năm tháng sao cứ vùn vụt trôi nhanh
Mà nỗi nhớ mong manh không lịm tắt

Những hạt mưa rơi vào lòng lạnh ngắt
Chẳng còn chi một chút nắng nhân gian
Giấc mơ tan chỉ còn lại hoang tàn
Và trống vắng lan tràn trên mọi nẻo

Chẳng bước nổi trong muôn ngàn lạnh lẽo
Gượng quay đi dẫu nhạt nhẽo thôi đành
Chỉ cầu mong quên được mối tình anh
Để hàng đêm không chảy quanh nước mắt

Em đã qua bao tháng ngày lay lắt
Tìm lãng quên nơi mất mát trái tim
Nhưng không đủ can đảm để đi tìm
Nên mỏi mệt chìm sâu vào nỗi nhớ

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả