Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




Nụ cười em mỉm bỗng đơm hoa

Làm thơ viết truyện có gì vui
Tôi hỏi sao em chỉ mỉm cười
Mỉm giống nụ Quỳnh hoa sắp nở
Tim tôi nhịp đập rối tung rồi

Làm thơ viết truyện giết thì giờ
Nào dám trèo lên đỉnh dốc mơ
Nhìn lén chị Hằng khoe dáng ngọc
Lỡ chân hụt bước chết không ngờ

Nụ cười em mỉm bỗng đơm hoa
Không giống hoa đào đón Tết Ta
Không giống hoa mai vàng áo lụa
 Giống Quỳnh hé cánh nở bùng ra 

Phạm Thiên Thanh





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả