Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ÂM THẦM

Những chiếc lá hoe vàng rơi lặng lẽ
Nhẹ nhàng bay trong nắng nhạt chiều buông
Trời vào thu man mác một nỗi buồn
Dù xa thẳm vẫn còn sâu lắng mãi

Có không anh một chút nào nhìn lại
Khi thu lai mang nỗi nhớ nghẹn ngào
Chưa bao giờ cắt nghĩa được tại sao
Nhưng em hiểu vì tình yêu không đủ

Bởi những lúc mình buồn đau ủ rũ
Nước mắt rơi trong giấc ngủ cô đơn
Bao yêu thương chất chứa những tủi hờn
Lại không thể sẻ chia cùng nhau được

Con đường đã chia đôi không cùng bước
Thời gian trôi để mình mãi xa nhau
Đều cùng mang trong lòng một nỗi đau
Và câu hỏi vì sao không hiểu được

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả