Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


LỆ ĐẮNG  

Bao kỷ niệm vương đầy con tim nhỏ
Biết cất đâu để kỷ niệm khỏi trào
Bởi em sợ giọt nước mắt nghẹn ngào
Sẽ cuốn trôi trong dòng đời nghiệt ngã

Giờ chúng ta đã trở thành xa lạ
Sao lòng vẫn nhớ quá khứ ngày xưa
Cuộc tình đã tan thành những cơn mưa
Lãng đãng rơi trong màn đêm lạnh lẽo

Phải không anh tình yêu là bạc bẽo
Nếu không sao mọi nẻo lối đường tình
Đều quạnh quẽ chẳng thấy ánh bình minh
Chỉ còn lại lung linh dòng nước mắt 

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả