Định Nghĩa Tình Yêu

Có mấy ai biết định nghĩa chữ yêu
Có phải yêu là dâng hiến tất cả
Hay là chấp nhận mọi thương đau
Phải là hận đến suốt đời suốt kiếp
Hay chỉ là nhìn nhau đã hiểu thấu
Lòng của đối phương đã thầm yêu
Có chăng yêu chỉ là ảo mộng
Giấc mộng vô thường lắm đắng cay
Nhưng cũng chẳng thiếu bao vị ngọt
Thấm nhuần trong máu của con tim
Có yêu đời mới thêm hương vị
Có đắng cay chờ đợi hận sầu thương nhớ
Và vấn vương cứ mỗi độ thu về
Nghe lá rơi mà gỡ tình rợi rụng
Xuống dòng sông nước chảy xuôi dòng
Ra biển lớn sóng cuồng bảo nổi
Yêu là như câu thơ bất tử muôn đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả