Nốt nhạc đờiMùa qua án lệch, ngẩn cung đàn
Tháng lại du hồn những sẻ san
Xảo ngữ câu vần truy gió dặm
Cuồng gam khúc nhạc rẫy mây ngàn
Cần chi vọng tưởng toàn may mắn
Hoặc mãi trầm tư chút khổ nàn
Vạc lẻ xa đàn trơ bãi vắng
Chừng như lưỡng lự điểm canh tàn.
TiCa NXH1.17.2016
* Hoạ bài "Giấc mộng chừng như
" của DP
Tên: Nguyễn Xuân Hòa
Nghề nghiệp: Kiến Trúc Sư
Bút danh: TiCa
Năm sinh: Năm Thìn bão lụt, trung tuần tháng ba
Sinh quán: Quê hương Tây Sơn Nguyễn Huệ
Trú Quán: Nam Cali, Hoà Kỳ
Sở thich: Khảo cứu, sáng tác thơ, văn, nhiếp ảnh, hội hoạ
Chủ đề: Tinh người, cái đẹp của thiên nhiênHoạt động: Không là thành viên của bất cứ hội đoàn nào