Nhan Sắc
Em..
Rung cánh mũi bảo là duyên tuyệt sắc
Nét kiêu sa chứa đựng đỉnh kỳ lân
Từ triền sóng trăm năm tình vô giá
Cánh tay hên Tạo Hóa mới cho phần
-Ôi đôi mắt từ ngàn sao chiếu rọi !
Nét lung linh lưu thủy suối thiên ngàn
Em, mở-nhắm thanh xuân bờ lá liễu
Ngã màu mơ ru ngủ biết bao chàng ..
Ừạ. Em đẹp .. từ lòng tôi hé mơ?
Từ lòng tôi mới vừa búp cánh mơ
Ừa em đẹp từ đôi môi duyên dáng
Nét ngại ngùng bút họa vạn bài thơ
-Và khó tả mùi thơm đôi gò má
Tóc mây chiều óng ả sắc hoàng hôn
Từ ngàn năm có chăng hồn dẫy chết
Nuơng theo thơ than vãn với cung đờn
Ồ nhan sắc em nghiêng vòng bán nguyệt
Hút tôi lên tới đỉnh ái ân nồng
Miếng dâm-châm từ đôi bờ huyền thoại
Quấn quanh tôi kéo kén cuộn tơ lòng
-Ồ tôi chết, nằm cuồng nghiêm tâm trí
Ôm giấc mơ tiêu-sáo bổng-trầm.. rung
Cuời tuyệt tác đơm vào trang nghệ thuật
Nhan sắc ơi Thi Sĩ diễn sao cùng ??
3/29/02