Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


HẠNH PHÚC

Mất anh, em ngỡ không còn hạnh phúc
Hai từ này thành xa xỉ với em
Em thấy đời chìm sâu vào bóng đêm
Em chỉ ước mình tan thành tro bụi

Bao năm tháng một mình em lủi thủi
Mong sao tình là cát bụi thổi bay
Ngày lạt lẽo đêm lại nhớ lắt lay
Hạnh phúc, có hay là không có nữa

Dù thời gian không thể là thuốc chữa
Và tình yêu như vết cứa trong tim
Em cũng phải đứng dậy để đi tìm
Xem hạnh phúc ở đâu im lìm thế

Hạnh phúc sẽ đến với ai có thể 
Mở rộng lòng mình, mở rộng trái tim
Hạnh phúc đến với ai có lòng tin
Rằng tình yêu trên đời là có thực

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả