Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


XA LẠ

Một lời nói để con tim đau nhức
Mãi dứt day về thế thái nhân tình
Phải không anh lời hẹn ước ba sinh
Sẽ để lại kiếp sau mình tái hợp

Tình yêu chẳng lẽ nào như ánh chớp
Chợt lóe lên rồi tắt lịm trong đêm
Biết bao nhiêu những kỷ niệm êm đềm
Cũng phai nhạt nơi đầu môi chót lưỡi

Bởi tình yêu được xếp sâu phía dưới
Đè lên trên là danh vọng tiền tài
Chẳng bao giờ em oán trách chi ai
Chỉ ngoảnh mặt quay đi buồn lặng lẽ

Nỗi đau đã xiết chặt con tim trẻ
Đem tái tê vây kín cả tâm hồn
Bao yêu thương đành lặng lẽ vùi chôn
Ghim tiếng nấc tủi hờn vào dĩ vãng

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả