Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH BIỂN

Người yêu dấu chẳng thích anh là biển
Biển mênh mông chẳng phiền muộn bao giờ
Đẩy tình em lạc vào tận cõi mơ
Em ngơ ngác không biết đâu là bến

Biển lúc nào cũng đem tình thương mến
Trải lòng cho muôn lời hẹn bốn phương
Rải tình yêu trên khắp mọi nẻo đường
Chỉ riêng em biển dường như quên mất

Em không muốn giống con thuyền lay lắt
Đổi xoay vòng theo con sóng đẩy đưa
Cô độc bơ vơ trong biển mù mưa
Không tới được nơi bến xưa mong đợi

Tình biển đẹp ngàn năm không thay đổi
Dẫu tuyệt vời lại chẳng phải cho em
Bởi muôn đời con sóng vỗ đan xen
Đem yêu thương tới bến bờ xa lạ

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả