Quote :Originally Posted by Ca ro
Chắc tại yêu rồi mới thấy thôi
Hay tại tim ai lỗi nhịp rồi
Răng em còn ở ngoài nha sĩ
Thoáng hiện em cười giống ngoại ghê
:) :)
Nếu biết làm thơ thấy niềm vui
Niềm vui thấy ngoại mỉm môi cười
Thì tôi đâu phải lo dành dụm
Mua vé về thăm ngoại của tôi
Ngày đi răng ngoại đủ ba mươi
Nay đếm trên tay chẵn số mười
Mắt biếc hồ thu chưa vẩn đục
Ngoại cười, sao chẳng dám khoe :) răng
Khẩu trang đeo mãi má phai hồng
Con cháu tuy rằng ngoại rất đông
Không thấy đứa nào thương trả hiếu
Ngoại buồn răng rụng, tội ghê không
Phạm Thiên Thanh