Thôi Em.
Đừng Xin Lỗi ...



Ngẫu hứng họa bài ngũ ngôn
“
Thưa anh, em xin lỗi”của MonghoaVothi
SC


Thôi em, đừng xin lỗi
đời
gây khổ quá nhiều
lời tỏ tìnhbiếng nói
làm nhói trái tim yêu

Chiều
tàn, sợ đêm đấy
mơ thấy đôi mắt buồn
nguồn thơ bừng sống dậy
thức mải tới hừng đông

Ngược dòng về hướng tây
xe qua Giồng Ông Tố
đâu hẹn ai nơi nầy...
phiên Chợ Chiều thương nhớ

Hoàng hôn mờ bóng em
đêm rằm trăng bàng bạc
con chim biển chao nghiêng
thuyền tình anh qua thác

Lạc mất bến hẹn rồi
thuyền trôi quên bến nghỉ
ta đi hết cuộc đời
tìm em nguyên niên kỷ

Một dáng đứng thân yêu
giữa triều dâng sóng cuộn
hiện về trong đêm mộng
chặp chờn giấc mơ...anh

Chỉ cần “tiếng yêu anh...”
dù mưa ngàn sóng bể
mây tiếc chi...lời có thể
để gió buồn...monh manh!

Thôi em
Đừng xin lỗi anh

Sông Cửu

_____________________________

Thưa anh , em xin lỗi

Thưa anh , em xin lỗi
Lòng em bối rối nhiều
Ngập ngừng chưa dám nói
Dù hình như đã yêu

Phải yêu người chưa đấy
Đôi mắt nghiêm trang buồn
Cuộc tình như sóng dậy
Bão từ tây sang đông

Hai bên bờ đông tây
Bao nhiêu lần giông tố
Em bỏ đi bao lần
Làm trùng dương thương nhớ

Em có gì đâu em
Mùa trăng soi đá bạc
Xao xác bờ vai nghiêng
Xô tình anh xuống thác

Xin lỗi con sông rồi
Vẫn ầm ào không nghỉ
Xin lỗi anh muôn đời
Ngày mai mình không thể

Dẫu yêu và đã yêu
Như giông cuồng sóng cuộn
Em đầu ghềnh cuối mộng
Vẫn chỉ là yêu anh

Vẫn thật thà yêu anh
Nhưng tình này dâu bể
Nên tình này không thể
Mai em bay xa rồi

Xin lỗi
Người yêu tôi

Monghoa Vothi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả