Tình Khúc Nhớ



Nhớ em oằn oại trái tim
Điên cuồng trí óc, xoay, tìm, miên man
Ra-vô than thở thở than
Suy tư, mắt dỏi qua ngàn núi non
Biến cười, ôm nỗi cô đơn
Thảm lòng trãi gió lạnh cơn nắng chiều

Ơ hời ai vạch cô liêu !
Xua tôi vào cuộc tiêu điều tuơng tư
Nhớ em, lệ tích mành thu
Nhớ em thốn ruột trãi dư âm buồn
Mím môi, nhắm mắt, hoài thuơng
Nghe xôn xao lạ những đuờng máu loang

Buớc từng buớc đến rèm hoang
Nhìn xuyên kẽ sáng, hỏi rằng: em hay ..
Bên này tôi đứng trông mây
Sầu dâng chín rụng trãi đầy gót chân ?
Ơ hời nắng rọi chiều xuân
Đâu chăng tiếng nói em thân thiện lòng

À ơi, em nhớ tôi không ?
Chớ tôi nhớ đến tuởng trồng cây si
Ngã mình nằm vạ ngõ đi
Gát tay ngang trán mà bi thuơng lòng
Gió đâu gio’ lọt qua song
Để tôi gởi gấm mấy dòng tâm thư ?

Ầu ơ! thắp ngọn đèn cù
Thương em từ thuở mùa Thu năm nào
Bây giờ vì nhớ mà đau
Vì thuơng mà khổ hỏi sao thế này
Gởi em cây bút cầm tay
Gởi em mảnh giấy gói đầy thuơng thuơng
Em ơi đôi chữ tỏ tuờng
Có thuơng như lúc tôi thuơng nhớ nàng ??


3/31/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả