ẢO ẢNH
Đêm hư ảo mơ hồ trôi hoang hoải
Nhạn lẻ bầy ngơ ngác sải cánh bay
Hoa vụn vỡ âm thầm trong gió lay
Cung đàn lạc thêm tràn cay đôi mắt
Vang đâu đây điệu nhạc lòng khoan nhặt
Nốt mơ màng thắt chặt mối tơ vương
Có còn gì từ tình cảm yêu thương
Rơi rớt lại trong đêm trường hiu quạnh
Lá xào xạc trên con đường sương lạnh
Bởi không anh thiếu hơi ấm chân tình
Một mình em lạt lẽo đón bình minh
Tìm sức sống hồi sinh từ mất mát
Cả thế gian rộng bao la bát ngát
Có điều gì giúp phai nhạt tình yêu
Để xóa tan những năm tháng cô liêu
Quên, không phải nhớ nhiều về anh nữa
Trần Thanh Vân