Đón ...Chào Xuân
Em chưa quên …thuở vần thơ say đắm
Bên bếp hồng …nhìn nước mắm nêm canh
Em chưa quên … thuở vần thơ sóng sánh
Trong tách trà …âu yếm chạm môi anh
Em chưa quên …thuở vần thơ chấp cánh
Theo bướm vàng bay lượn giữa vườn xuân
Em chưa quên… thuở vần thơ lấp lánh
Bên bếp hồng …chờ thưởng thức bánh canh
Em thấy gì trong nỗi nhớ mênh mang…?!
Thấy… thịt mỡ dưa hành …mâm ngũ quả
Thấy …bánh tét ..hai đòn trông ngon qúa
Thấy …cúc vàng đại đóa … đẹp kiêu sa
Em chưa quên …thuở vần thơ nhẹ bước
Trên con đường …mộng ước …mượt nhung tơ
Em chưa quên …thuở vần thơ sướt mướt
Bên bếp hồng …bằm ớt …chỉ vì tô
Tô bún bò thiếu gia vị... không cay
Anh mua đến khi heo may ...lành lạnh
Cành cây cao …lá vàng còn đu nhánh
Trên bếp hồng …ánh lửa bập bùng …xanh
Tết năm nay ... hy vọng qúa …mong manh
Được cùng anh cắt bánh chưng…ăn Tết
Một mình em ...ăn bao giờ cho hết
Cặp bánh chưng và bánh tét …hai đòn
Hai đòn bánh tét …em sẽ đem cho hàng xóm
Cho thêm ông hũ dưa món muối dòn
Má phấn hồng môi thoa son đỏ thắm
Áo lụa đào ...em mặc... đón… chào xuân
Sao lấp lánh

Mùa đông chưa vội bỏ ta đi
Em đón chào xuân, tỏ ý gì?
Chẳng lẽ em quên lời hẹn ước
Giao thừa hai đứa uống chung ly?
Mừng TẾT, ta cùng ăn bánh chưng
Chỉ ăn vừa đủ, dạ lưng lưng
Để dành nửa bụng cho giò thủ
Dẫn củ kiệu về một điểm chung
Hai đòn bánh tét em đừng sợ
Làm sao ăn hết một mình em
Giúp em cắt nhỏ quăng vào tủ
Hâm nóng, em ăn bánh vẫn mềm
Bánh mềm, ăn ngán, hãy đem chiên
Dầu nhiều vàng bánh sẽ dòn tan
Dặn em kỹ thế, nhưng tôi biết
Em chẳng vì tôi chiên bánh ăn :)
Than Hồng (Trần)