Từ Cỏi Nào Ta Lại ?
Ta ..từ cỏi nào của thế giới
Sao đến đây làm một kiếp nguời
Ta sinh ra ắt rồi ta phải diệt
Còn tình ta một thuở khóc cuời ??
Ừa phải chết, như ta sẽ chết
Đâu tình nào tồn tại mãi lâu
Nếu tình yêu sống hoài bất tư?
Thì lẻ chi ta phải mang sầu
Choáng váng quá, ta vào đêm lạnh
Hốt màu đen trãi xuống lòng ta
Cỏi mênh mông vô bờ vắng lặng
Ta nhảy vào ..lội với hồn ma
Ồ lạnh quá, run từ khối óc !
Xuống trái tim, mạch máu, đuờng gân
Nghĩ chẳng ra, ta từ đâu lại
Kiếp vô thuờng một kiếp si, sân
Ta muốn thét, rền vang vũ tru.
Mang ta về thế giới không sanh
Để muôn năm ta trơ thành đá
Không biết yêu chẳng hiểu chi tình !!
.....................
4/5/02