Quỳnh Thơ
Người mộng du vườn địa đàng lạc bước
Đôi Bướm Hoa lẻ bóng khuyết đường về
Giữa cuộc đời huyễn mộng lắm nhiêu khê
Vần thơ chợt khẽ khàng rơi thủy ngọc !
Quỳnh thơ hỡi ! thi nhân tình vắng bóng
Gói Trăng đêm làm tri kỹ đồng hành
Mai về đâu - sầu mây cõi nhân sanh
Lệ chi ướt tím lưu ly Thạch Thảo !
Mai rũ áo giáu buồn đời phiêu lãng
Chốn phồn hoa Cúc vàng đóa tương tư
Khói lam chiều ai khóac đẫm sương mù
Tình chôn vội thiên thu hoài bóng nhạn !
Mỹ Uyên
Người mộng du vườn địa đàng lạc bước
Đôi Bướm Hoa lẻ bóng khuyết đường về
Giữa cuộc đời huyễn mộng lắm nhiêu khê
Vần thơ chợt khẽ khàng rơi thủy ngọc !
Quỳnh thơ hỡi ! thi nhân tình vắng bóng
Gói Trăng đêm làm tri kỹ đồng hành
Mai về đâu - sầu mây cõi nhân sanh
Lệ chi ướt tím lưu ly Thạch Thảo !
Mai rũ áo giáu buồn đời phiêu lãng
Chốn phồn hoa Cúc vàng đóa tương tư
Khói lam chiều ai khóac đẫm sương mù
Tình chôn vội thiên thu hoài bóng nhạn !
Mỹ Uyên


