Còn ai?
------

Bên ta chỉ ta
Đâu đó lời tình
Rót rơi từng giọt thình lình
Hóa thành ngọn lửa bỏng hình hài đêm

Chẳng bước ra thềm
Trốn trong bóng đen
Hư hao tàn lụn làm quen
Giận hờn quát tháo chê khen buộc ràng

Có phải trái ngang
Từ cọng nắng chiều
Ngả nghiêng rồi lại đăm chiêu
Để người chợt biết cô liêu đong đầy

Nhớp nháp bao vây
Nụ cười nồng nàn
Quấn vào hoang dại lang thang
Ban mai và mỗi một hoàng hôn buồn

Văng vẳng hồi chuông
Từ một ngôi chùa
Bi thương thảng thốt chợt ùa
Vào ngay thẳng góc tim thua thiệt này

Làm sao biết đặng ngày mai
Khi ta hấp hối còn ai bên mình!

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả