Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƯƠNG CẢM
(thất ngôn thập nhị đồng âm)


Tiếc nuối bùi ngùi những cánh lan
Thời gian nghiệt ngã mộng nhanh tàn
Sinh nhầm phận gửi nơi khô hạn
Héo úa phai tàn nỗi oán than

Lãng tử mơ màng cõi thế gian
Vần thơ viết tiếp dẫu hoa tàn
Ru hồn héo úa lời không cạn
Cảm hứng tuôn trào ý chứa chan

Mộng ước sang mùa những cánh lan
Hương thơm lại tỏa sắc tươi tràn
Ong và bướm đến làm bầu bạn
Giải bớt u sầu chốn thế gian



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả