
Còn Đó Nỗi Buồn
------------
Đã qua năm chục năm rồi
Nước xuôi dòng mãi còn tôi ngược dòng
Mây quanh quẩn núi mây hồng
Còn tôi lẩn thẩn trong vòng mơ xưa
Sáng mù sương chiếc đò đưa
Tôi lom khom bước nắng mưa cuộc đời
Chiều cây đuổi bóng lã lơi
Tôi mang cơm áo đi mời thân tôi
Đã hơn năm chục năm trôi
Đường dài gió bụi ngọn đồi thêm xanh
Tóc tôi búi gọn tròn vành
Lơ phơ tấm lấm màu hanh hao màu
Hình như vừa hé hoa đào
Cành mai cũng nở xôn xao nụ vàng
Còn tôi nhìn lén mây ngàn
Tìm anh như thuở ngỡ ngàng mới yêu
Buồn như một nhánh rong rêu...
Lá Cỏ