Em Về

Hoàng hôn trời dịu nắng
Nghiêng nghiêng dáng em gầy
Êm êm từng bước nhỏ
Xôn xao những hàng cây

Em về phải không em?
Pénse vừa chớm nở
Ép lại vào bài thơ
Rồi đê mê đợi chờ

Tiếng chân từ bờ đê
Con nước mơ màng chảy
Tư` hàng dậu đầu thôn
Anh nghe tiếng em về

Em về phải không em ?
Đâu đây nghe tiếng hát
Vang vọng đường chiều quê
Cả ruộng đồng bát ngát

Áo em mặc chiều nay
Xinh xinh trong nắng nhạt
Cả hai tà tung bay
Trắng trong chiều bàn bạc

Em về rồi đó sao ?
Mắt hồn nhiên, em cười
Nổỉ muộn phiền bay mất
Theo gió hạ chơi vơi

Mùa Hạ mang tên em
Thơ ngây như đám trẻ
Thả con diều vụt bay
Trên trời xanh rực rở

Bàng hoàng một chiều quê
Ðón bước chân em về
Mùa Hạ về đấy em!
Em đả về đấy em




Viết cho em,



June 17th, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả