Câu Thơ Lục Bát
Những tưởng ...anh đã quên em
Buồn thì buồn lắm nhưng phiền thì không
Xua tan giá lạnh mùa đông
Đâu cần phải đốt lửa hồng hong tay
Cup cà phê nóng ...khói bay
Thơm hương kỷ niệm…tháng ngày có nhau
Khi tình xanh ngát một màu
Câu thơ Lục Bát …theo tàu ra khơi
Khi tình chín đỏ trên môi
Câu thơ Lục Bát…cùng ngồi ngắm trăng
Khi tình dõi mắt …xa xăm
Câu thơ Lục Bát…hỏi thăm ân cần
Cup cà phê nóng …nguội dần
Câu thơ Lục Bát …còn chần chờ chi
Chờ người …người đã ra đi
Không chờ…xuân cũng đến khi đông tàn
Sao lấp lánh

CÂU THƠ LỤC BÁT nghe em đọc
Chẳng thể làm ngơ bước xuống thềm
Chẳng thể đến gần bên cửa sổ
Chờ em ngưng tiếng, cất lời khen
Chẳng thể đến gần, chẳng thể xa
Lừng khừng tính toán biết sao ta?
Khi không, gió nổi điên :) ùa tới
Cửa sổ nhà em cất tiếng la
Một tiếng la to, cửa đóng RẦM
Tôi còn đứng đó, tưởng nghe lầm
Nhờ mùi cá nướng từ trong bếp
Bay tới, lay tôi tỉnh giấc nồng :)
Than Hồng (Trần)